Dấu ấn của sự trưởng thành...

Thứ tư, 30/01/2019 09:41

Những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) các khối An ninh (AN), Xây dựng lực lượng (XDLL) và Hậu cần (HC) Công an TP Đà Nẵng đang tất bật cho việc di dời về nơi làm việc mới. Chứng kiến sự háo hức, phấn khởi của mọi người mới thấy được ý nghĩa lớn lao khi công trình tòa nhà làm việc của các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt quan trọng trong lực lượng Công an TP được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhất là lại đúng vào dịp đón năm mới. Có an cư mới lạc nghiệp, được làm việc trong một không gian rộng rãi, thoáng mát, hiện đại, với đầy đủ công năng phục vụ cho công tác, chiến đấu, XDLL của Công an TP không chỉ là niềm vinh dự lớn, mà còn thỏa nguyện ước bấy lâu nay... Đây cũng là minh chứng cho sự trưởng thành, lớn mạnh của toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên cán bộ làm công tác văn thư tại Tòa nhà làm việc mới của Khối AN, XDLL, HC. 

Ngày cuối năm, theo chân Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi đến thăm tòa nhà làm việc của Khối AN, XDLL, HC vừa mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Nhìn diện mạo công trình, chúng tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự hiện đại, không gian kiến trúc, cảnh quan được bố trí một cách hài hòa, nghiêm trang nhưng gần gũi, thân thiện, không có sự cách biệt như suy nghĩ của nhiều người mỗi khi đến tiếp xúc, liên hệ công tác tại trụ sở của lực lượng vũ trang.

Nói về tính bức thiết phải xây dựng công trình, Đại tá Trần Phòng cho biết, do các khối nhà làm việc của Công an TP Đà Nẵng hầu hết được xây dựng từ thập niên 70 của thế kỷ trước, nên hầu hết các công trình đều bị xuống cấp, hư hỏng, không còn phù hợp với quy hoạch kiến trúc chung của thành phố và không đáp ứng được nhu cầu công tác, chiến đấu, XDLL của Công an TP. Một yếu tố không kém phần quan trọng khác là diện tích, không gian làm việc tại trụ sở cũ đã trở nên chật chội khi quân số của Công an TP ngày càng tăng... Trước tình hình đó, đầu năm 2014, Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương và phê duyệt "Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc khối AN, XDLL, HC CATP Đà Nẵng" với quy mô cao 15 tầng, gồm 1 tầng hầm và 14 tầng nổi. Diện tích sàn xây dựng hơn 10 ngàn m², diện tích sử dụng chính gần 5.400m²/3.068m² diện tích đất. Công trình chính thức khởi công xây dựng từ tháng 8-2015 với tổng vốn đầu tư xây dựng gần 155 tỷ đồng, trong đó vốn của Bộ Công an gần gần 2/3, còn lại UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ.

"Việc đưa vào sử dụng tòa nhà làm việc Khối AN, XDLL, HC có rất nhiều ý nghĩa. Một mặt là để CBCS có chỗ làm việc ổn định, thuận tiện và gắn kết các khối, đơn vị với nhau; tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những yêu cầu nghiệp vụ đặt ra trong công tác, chiến đấu, XDLL Công an TP. Đây là yêu cầu cấp thiết nhất và lớn nhất. Thứ nữa là để tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ về mặt tinh thần, động lực làm việc. Bởi không gian làm việc thoải mái, đáp ứng đầy đủ các tiện ích cần thiết thì tinh thần cũng nâng lên. Như người xưa thường nói, rằng có "an cư mới lạc nghiệp", Đại tá Trần Phòng nói.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà- Trưởng phòng Hậu cần Công an TP cho biết: Theo tiến độ thì đến cuối năm 2019 mới cấp đủ kinh phí để xây dựng, tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của nhiều lực lượng nên Công an TP đã chủ động xin ý kiến của Bộ Công an và UBND TP để tranh thủ nguồn vốn, ứng trước kinh phí, đồng thời làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành công trình trước thời hạn. "Đến thời điểm hiện tại, công tác di dời về trụ sở mới của Khối AN, XDLL, HC đã cơ bản hoàn thành. CBCS khi chuyển về trụ sở làm việc mới khang trang hơn đều rất phấn khởi, tinh thần, khí thế làm việc vì thế cũng được nâng cao", Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà nhìn nhận.

Ngồi trong căn phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát, với đầy đủ nội thất, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác chuyên môn, Thượng tá Mai Chiến Thắng- Trưởng phòng An ninh Đối nội (ANĐN) CATP vui mừng cho biết, CBCS Phòng ANĐN nói riêng và các đơn vị thuộc Khối AN Công an TP nói chung đến nay đã "chính thức chấm dứt quá trình ở tạm", bức bí cả về đi lại lẫn sinh hoạt hàng ngày. Thượng tá Thắng khẳng định, so với nơi làm việc cũ thì trụ sở làm việc mới rất khang trang, lịch sự, hiện đại, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo tất cả nhu cầu cần thiết cho công tác chuyên môn. "Về đây, công tác phối hợp để triển khai các biện pháp nghiệp vụ của các đơn vị thuộc lực lượng AN cũng hết sức thuận lợi, do các đơn vị tập trung vào một chỗ, khi muốn liên hệ công tác, cần sự phối hợp sẽ rất nhanh. Ban Giám đốc, cơ quan tham mưu cũng ở đây nên khi xin ý kiến chỉ đạo cũng rất kịp thời, khi cần triệu tập, tổ chức hội ý cũng nhanh, chứ không phải như ngày xưa, phải chạy qua chạy lại rất nhiều, vừa mất thời gian, vừa hạn chế đến hiệu quả công việc", Thượng tá Thắng nói.

Đại tá Trần Phòng cùng lãnh đạo Phòng Hậu cần thăm hỏi, động viên các đơn vị khi di dời về trụ sở làm việc mới. 

Đại tá Huỳnh Ngọc Minh- Phó trưởng phòng ANĐN cho biết trụ sở làm việc cũ rất chật chội, môi trường không đảm bảo, đi lại, sinh hoạt rất vất vả. Vì thế khi về nơi làm việc mới, mọi người rất phấn khởi. Kết quả này phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Ban Giám đốc Công an TP. Là người có thâm niên hơn 40 năm công tác tại Công an TP, trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau nên Đại tá Minh có rất nhiều kỷ niệm. Năm 1978, khi mới vào Ngành Công an cũng là thời điểm tòa nhà làm việc của Khối AN bắt đầu được xây dựng. 40 năm sau, khi vừa chuyển từ Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng về lại Phòng ANĐN, Đại tá Minh lại được công tác tại tòa nhà mới, khang trang, hiện đại hơn rất nhiều. Chính vì điều này mà ông cảm thấy rất tự hào, đồng thời cho biết, đây là minh chứng cho sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an TP.

Cùng chung với niềm phấn khởi, xen lẫn với tự hào của các anh, các chú đồng nghiệp thế hệ trước, Thiếu tá Nguyễn Văn Quý- Đội trưởng phòng ANĐN cảm nhận rằng, so với nơi làm việc cũ, thì về nơi làm việc mới mang tính hiện đại và khoa học. Cơ sở vật chất khang trang, đi lại thuận tiện, công tác phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ cũng được nhanh chóng hơn rất nhiều. "Ví như các dịp lễ, tết, khi các tổ chức tôn giáo hay các đơn vị bạn đến thăm, chúc mừng Công an TP hoặc Phòng ANĐN, mời họ vào phòng khánh tiết của Công an TP để tiếp đón mình cũng tự tin, hãnh diện. Và hẳn nhiên họ cũng thấy mình được tiếp đón một cách trọng thị, vinh dự hơn nhiều", Thiếu tá Quý nói.

Chắc hẳn với mỗi người, cơ quan làm việc luôn được ví là "ngôi nhà thứ hai" của mình. Và với mỗi cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, khi bước chân vào "ngôi nhà" ấy, hẳn nhiên họ sẽ rất tự hào, hãnh diện vì mình là một thành viên. Và tất nhiên, họ sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để vun đắp, xây dựng cho "ngôi nhà" ấy luôn được đẹp, sáng trong ánh mắt, cảm nhận của những người xung quanh. "Ngôi nhà" ấy cũng chính là hình ảnh chung của lực lượng Công an TP Đà Nẵng!

D.H